Trung úy Công an Phan Đức Lộc là một cây bút trẻ giàu nội lực, thuộc thế hệ 9X đang nổi trên văn đàn. Tôi đọc nhiều và quan tâm tới văn chương của anh không hẳn anh cùng lực lượng vũ trang với tôi, cũng không phải vì tôi và anh cùng ham viết về đề tài miền núi, nơi chúng tôi đã và đang đem thanh......
Rồi những mùa thương nhớ cũng qua đi
em áo trắng sân trường nghiêng mái tóc
em cánh mỏng qua đường e thẹn
bóng hình xưa em lẫn với ai rồi
Rồi những mùa thương nhớ cũng qua thôi
anh sóng bước trên đường làng trăng dãi
anh hứa hẹn bao điều hình như đều mãi mãi
thời gian rồi chẳng còn nhắc tên......