08:02 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3082

Máy chủ tìm kiếm : 157

Khách viếng thăm : 2925


Hôm nayHôm nay : 234652

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3836195

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55990084

Trang nhất » TIN TỨC » TIN CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

CAND

Máu lại đổ giữa thời bình

Thứ tư - 27/09/2023 22:18
Xót xa nỗi lòng người ở lại
“Con làm việc cách nhà khoảng hơn 10 km nhưng chỉ về nhà vào cuối tuần nếu không có ca trực. Con bảo ở lại để phụ giúp các anh em trong cơ quan, vì nhiều anh chị có gia đình cần thời gian hơn cho con cái” - Đó là chia sẻ của ông Đỗ Văn Phú (SN 1972) về người con trai yêu quý của mình, Trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, người vừa anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đau đớn, tiếc thương, xót xa xen lẫn niềm tự hào là cảm xúc chung của người thân, đồng chí, đồng đội và Nhân dân khi nghĩ và nói về chàng Trung úy công an trẻ vừa anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại tỉnh Thái Bình.
Khoảng 21h30’ ngày 22/9, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân tổ dân phố số 5, thị trấn An Bài về đối tượng lạ mặt, có nhiều biểu hiện nghi vấn trộm cắp, Trung úy Đỗ Văn Tú (SN 1998), trú tại thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đang trong ca trực tại Công an thị trấn An Bài đã báo cáo chỉ huy ca trực và được phân công xuống địa bàn tìm hiểu, xác minh. Trong quá trình truy vấn đối tượng, Trung úy Đỗ Văn Tú bất ngờ bị đối tượng dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát, gây thương tích nặng. Ngay sau gây án, hung thủ nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, ngay lập tức Trung úy Đỗ Văn Tú được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phụ Dực, huyện Quỳnh Phụ, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã hy sinh vào hồi 23h45’ cùng ngày. Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết Trung úy hy sinh sau khi bị vật sắc nhọn đâm gần 10 nhát vào người, mặt, cổ, tay, chân, trong đó có 1 vết đâm vào tim, 1 vết đâm vào thân trái.
Trước di ảnh của con trai, ông Đỗ Văn Phú nghẹn ngào: Tôi nhận được hung tin tầm khoảng 22h ngày 22/9, khi đang chở rau sang Nam Định để bán. Vội vã quay về nhưng chưa kịp vào tới bệnh viện thì con trai đã không qua khỏi. Mỗi khi về thăm nhà, con vẫn thường nói về quyết tâm chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm, bảo vệ bình an cho người dân, mong ước được cống hiến nhiều hơn cho ngành công an...Vậy mà mong ước, hoài bão ấy đã khép lại, con đã ra đi ở tuổi 25…
Gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú có 4 người, Bố Mẹ và một người em trai bị câm bẩm sinh. Là người hiểu chuyện, biết Bố Mẹ vất vả, đêm đêm phải đi chợ bán rau kiếm tiền nuôi 2 anh em nên ngay từ nhỏ, Tú đã nuôi dưỡng ước mơ, tự đặt lên vai mình trách nhiệm mang lại niềm tin, sự bình an, hạnh phúc và kỳ vọng cho gia đình. Mọi nỗ lực, cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu của anh giờ không còn cơ hội để tiếp tục thực hiện nữa. Dở dang những ước mơ, hoài bão, dở dang những dự định đang dần hoàn thành…
Túc trực tại đám tang của đồng đội, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an thị trấn An Bài cho biết: Cũng như nhiều đồng đội khác, anh thực sự sốc, xót xa và vô cùng đau đớn khi nhận thông tin Trung úy Đỗ Văn Tú bị kẻ xấu tước đi mạng sống. Anh chia sẻ “Tú là người nhiệt huyết, có tinh thần và trách nhiệm cao với công việc, gần dân, sát dân. Dù em con trẻ nhưng chúng tôi rất tin tưởng khi giao công việc cho em”.
Theo Trưởng Công an thị trấn An Bài, anh Tú về công tác tại đơn vị được gần 2 năm, đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, trong khi đó lại đúng là thời gian lực lượng công an làm cùng lúc nhiều nhiệm vụ khó khăn. Anh Tú đã không quản ngại nắng mưa vất vả, đêm ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng nói thêm: “Từ hôm em mất, nhiều người dân tại thị trấn An Bài đã đạp xe về tận quê nhà thăm hỏi, phúng viếng. Điều đó thể hiện em được người dân quý mến, trân trọng. Mỗi lần nhìn đoàn người vào viếng em, lòng tôi nặng trĩu, nước mắt cứ trào ra. Tú hy sinh, tôi như mất đi người em ruột trong nhà”.
Gian nhà trong, mẹ đẻ Trung úy Đỗ Văn Tú vật vã, đau đớn, gào khóc gọi tên con... trả lời bà chỉ còn lại tiếng thinh không…
Ấm lòng từ những sự sẻ chia

Ngày 24/9, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Thượng uý đối với đồng chí Đỗ Văn Tú. Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí Đỗ Văn Tú 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình cùng đoàn công tác cũng đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ đau thương, mất mát to lớn cùng thân nhân, gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú. Đoàn công tác đã trao 35 triệu đồng tiền hỗ trợ gia đình đồng chí Đỗ Văn Tú (trong đó của tỉnh 20 triệu đồng, của Hội Chữ thập đỏ tỉnh  10 triệu đồng và của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 5 triệu đồng).
Tối 23/9, đại diện Tỉnh đoàn Thái Bình, thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình và trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" tại lễ tang của Trung úy Đỗ Văn Tú. Chia sẻ nỗi đau và sự mất mát to lớn đến gia đình, đồng chí Thiệu Minh Quỳnh - Bí thư tỉnh Đoàn Thái Bình nói."Đồng chí Tú là tấm gương dũng cảm trong việc đấu tranh chống tội phạm. Sự ra đi của anh là để đổi lấy cuộc sống bình yên của người dân. Cuộc chiến với tội phạm chưa bao giờ là dễ dàng với các chiến sĩ công an như đồng chí. Trung uý Tú là tấm gương sáng trong việc thực hiện nhiệm vụ để thế hệ trẻ chúng tôi noi theo và rèn luyện bản thân. Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh đồng chí”,
Cái kết phía sau của tội ác…
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thái Bình đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành rà soát, xác minh nhằm nhanh chóng tìm ra đối tượng gây án. 13h30’ ngày 23/9, tại Hoa Lư, Ninh Bình, các lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm là Võ Tiến Mạnh, (SN 2002), người xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Tại cơ quan công an Mạnh khai nhận: Sau khi gây án, Mạnh rất sợ hãi dù không biết nạn nhân đã tử vong. Về nhà tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, Mạnh nói với người thân tối qua đi thăm người yêu ở thị trấn An Bài bên huyện Quỳnh Phụ, bị một nam thanh niên đến truy hỏi. Không biết đó là công an, tưởng là thanh niên trong khu dân cư đến đánh mình nên Mạnh đã rút dao chém nạn nhân nhiều nhát rồi bỏ chạy về nhà. Sáng 23/9, Mạnh cùng mẹ sang quê ngoại ở Hoa Lư, Ninh Bình, khi biết tin nạn nhân bị mình đâm chém đêm qua là công an và đã tử vong Mạnh đã uống thuốc ngủ định tự tử nhưng được Mẹ phát hiện và kịp thời can ngăn...
Rồi đây, tội ác mà Võ Tiến Mạnh gây ra sẽ phải chịu sự trừng phạt theo quy định của pháp luật, gia đình Mạnh cũng lại phải chịu nỗi đau về tội ác mà con em mình gây ra. Phía sau tội ác là sự ân hận muộn màng, là cánh cửa tương lai của chính đối tượng phạm tội bị khép lại; là nỗi buồn xé lòng của mẹ cha, gia đình, người thân; là sự tiếc nuối cho tất cả những gì còn dang dở…
Trên tất cả, nỗi ám ảnh, đau thương mãi mãi còn trong tâm trí gia đình, đồng đội của Trung úy Đỗ Văn Tú. Hình ảnh của anh, hình ảnh về tấm gương ngời sáng, dũng cảm quên mình trong nguy nan, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân sẽ còn mãi và luôn tỏa sáng, đúng như lời của cha anh, ông Đỗ Văn Phú chia sẻ: “Dù không được nhìn thấy con nữa nhưng hình ảnh con mặc bộ quân phục màu xanh mạnh mẽ, tươi trẻ vẫn luôn luôn ở trong tim tôi”.


Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\Chân dung Thượng úy Đỗ Văn Tú.jpg
Chân dung Thượng úy Đỗ Văn Tú
 
Description: Ông Đỗ Văn Phú đau lòng vì sự ra đi đột ngột của con trai.
Ông Đỗ Văn Phú đau lòng vì sự ra đi đột ngột của con trai.

 
Description: Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cùng nhiều đồng đội tới viếng, tiễn biệt Trung úy Đỗ Văn Tú.
Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cùng nhiều đồng đội tới viếng, tiễn biệt Trung úy Đỗ Văn Tú.

 
Description: Đồng đội dâng hoa trắng tiễn đưa chiến sĩ công an trẻ về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Đồng đội dâng hoa trắng tiễn đưa chiến sĩ công an trẻ về nơi yên nghỉ cuối cùng.
 
Description: Trung úy Đỗ Văn Tú được truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.
Trung úy Đỗ Văn Tú được truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

 
Description: Các đồng đội tiễn đưa anh Tú trên đoạn đường cuối.
Các đồng đội tiễn đưa anh Tú trên đoạn đường cuối.

 
Description: Người dân địa phương đưa tiễn chiến sĩ công an Đỗ Văn Tú về với đất mẹ.
 


Tác giả bài viết: Hương Giang

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp