Hoa ban nở khắp trên những sườn núi Điện Biên.
Nếu bạn muốn tận mắt ngắm nhìn hoa ban giữa núi rừng Điện Biên và hiểu hơn về con người, mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng bạn có thể tự mình đến với Điện Biên. Đến với Điện Biên dịp này, ngoài việc được trải nghiệm không gian văn hóa đậm đà bản sắc của 19 dân tộc anh em, mang màu sắc dấu ấn riêng của mảnh đất và con người Điện Biên. Bạn còn được đắm mình trong sắc trắng tinh khôi của loài hoa ban, trải dài khắp từ các sườn đồi, trên từng con đường vào TP.Điện Biên Phủ. Hoa ban là loại hoa đặc trưng cho thành phố Điện Biên phủ, loại hoa chứa đựng đậm chất huyền thoại về tình yêu đôi lứa, mang một vẻ đẹp trong trắng, tinh khiết. Đây là loài hoa mang tính biểu trưng, không chỉ có ý nghĩa trong đời sống tinh thần mà còn gắn bó mật thiết trong sinh hoạt cộng đồng người Thái đen tại Điện Biên. Như nhạc sĩ Huy Thông đã từng viết “Về Điện Biên cùng em, câu hát ai vang núi đồi// Về Điện Biên cùng em, trong ánh nắng ban mai xuân về hền lô// Chan chứa yêu thương giữa núi rừng hoa ban trắng// Về Mường Thanh Điện Biên, sóng lúa đưa hương ngọt ngào// Về Điện Biên mùa xuân, về miền hoa ban// Đôi lứa xao xuyên quanh bếp lửa nhà sàn// Ánh mắt trao nhau nâng chén rượu đầy vơi// Tay năm tay nhau, trong vòng xoè mùa xuân// Mùa xuân, về miền hoa ban// Điện Biên, đất trời nở hoa// Du khách mọi miền xa cùng về đây tụ hội// Ngắm rừng hoa ban nở trong tiết xuân chan hoà…



... và bung nở trên mỗi cung đường tại TP.Điện Biên Phủ.

Tuyến đường vào đầu TP.Điện Biên Phủ rất nhiều du khách đang ngắm sắc hoa ban.


Hoa ban khoe sắc tại vùng biên ải.

