Nhà hát Công an nhân dân ra mắt vở kịch “Duyên định”

Nhà hát Công an nhân dân ra mắt vở kịch “Duyên định”
Tối 11-12, vở kịch “Duyên định” do Nhà hát Công an nhân dân (CAND) phối hợp với Công ty cổ phần Thương mại Việt Tuệ thực hiện đã chính thức ra mắt khán giả tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự, chúc mừng và động viên các nghệ sĩ.

“Duyên định” là tác phẩm của các nghệ sĩ, chiến sĩ Nhà hát CAND chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019), hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND (19-8-1945 – 19-8-2020) và kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ (1995-2020).

Tác phẩm được dàn dựng theo kịch bản văn học của Tiến sĩ sử học Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh; nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam cố vấn lịch sử; NSND Vương Duy Biên cố vấn nghệ thuật; do NSND Lê Hùng đạo diễn.

Tham gia biểu diễn có diễn viên người Mỹ - Charles Nathan (vai phi công Joe và Jack), Nghệ sĩ ưu tú Trần Hoài Thu (vai y tá Bình) và các diễn viên Trần Hoài (vai bác sĩ Hòa), Tiến Việt (vai Năm Việt), Hoài Nam (bác sĩ Nam), Lưu Huyền Trang (vai Trang – con gái y tá Bình), Trịnh Thanh Xuân (vai má Tư Xuân), Sùng Lẫm (vai Tư Lẫm), Hoàng Việt Tùng (vai Sáu Đen), Phạm Việt (vai chiến sĩ giải phóng Tư Việt), Lê Thiên Đan, Vũ Bảo Châu (vai các cháu bé).

Vở kịch “Duyên định” khai thác đề tài chiến tranh cách mạng, ca ngợi tinh thần đấu tranh anh dũng chống đế quốc Mỹ của quân và dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Giữa thời điểm chiến tranh ác liệt, tại Bệnh xá K20 tại Tân Biên – Tây Ninh, thương binh nhiều, cuộc sống muôn vàn gian khổ.

Một cảnh trong vở kịch “Duyên định”.

Các bác sĩ, y tá của bệnh xá tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt – Joe Louis, phi công Mỹ bị thương và bị bắt sau khi lái máy bay đánh phá Việt Nam. Lòng nhân đạo, bao dung, sự chân thành của những người bà, người chị, người mẹ và các y, bác sĩ, những người lính Việt Nam đã khiến viên phi công mỹ thức tỉnh. Joe Louis dần dần nảy sinh tình yêu với nữ y tá Bình. Nhưng, đây chỉ là tình yêu đơn phương.

Chiến tranh như cơn lốc, cuốn tất cả vào guồng quay của nó. Ngày Joe Louis được trao trả, cùng những người lính Mỹ khác rời khỏi Việt Nam. Nhưng, trái tim người phi công Mỹ vẫn hướng về nơi này.

Đến tận phút cuối của cuộc đời, ông vẫn không quên được người con gái Việt Nam nhỏ bé đã tận tình chăm sóc mình những năm tháng chiến tranh. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông trao lại toàn bộ kỷ vật về mối tình đơn phương ấy cho Jack, con trai của mình và nhờ con đến Việt Nam, tìm lại người xưa…

Chia sẻ về vở diễn, đạo diễn, NSND Lê Hùng cho biết, các vấn đề có tính thời đại mà vở diễn đặt ra rất sâu sắc, cho dù đề tài của vở diễn không quá mới, các tác phẩm khai thác về cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng đã rất nhiều. Sau nhiều thập kỷ, chiến tranh tưởng chừng đã lùi xa nhưng làm thế nào để vượt qua thù hận, lấp dần những hố sâu ngăn cách do chiến tranh gây ra? Đây là vấn đề vở diễn đặt ra.

Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, vở diễn là sự cảnh báo về hậu quả chiến tranh, đồng thời góp phần giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ, giúp người trẻ hiểu sâu sắc hơn về những đau thương, mất mát từ chiến tranh, đồng thời chuyển tải mong muốn gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, khẳng định tinh thần hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Dự kiến, sau buổi công diễn đầu tiên, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn, vở kịch “Duyên định” sẽ được Nhà hát CAND tiếp tục hoàn thiện trước khi đưa đi lưu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ, nhân dân cả nước. Vở diễn cũng là một trong số các tác phẩm được đầu tư dàn dựng, hướng đến Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ Công an do Bộ Công an chủ trì tổ chức vào năm 2020.

Tác giả bài viết: Hoa Nguyễn

Nguồn tin: cand.com.vn