Giúp người đàn ông bị câm điếc đi lạc về với gia đình

Ngày 10/7, Công an xã Chân Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cho biết, đơn vị vừa giúp một người đàn ông bị khuyết tật câm điếc đi lạc về với gia đình.


Trước đó, khoảng 22h20" ngày 4/7/2020, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực thôn 7 Cao Hào, xã Chân Lý (Lý Nhân) có một người đàn ông lạ khoảng 40 tuổi trong người không có giấy tờ tùy thân, bị khuyết tật câm, điếc và có biểu hiện mệt mỏi, đang bị lả dần vì đói.

Xác định người đàn ông có thể bị lạc, Công an xã Chân Lý đã nhanh chóng cùng nhân dân vận động, đưa ông về trụ sở chăm sóc, phục hồi sức khỏe; đồng thời thông báo tới Công an các địa phương giáp ranh kết hợp chia sẻ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm thân nhân.

Đến khoảng 7h30", ngày 5/7/2020, qua xác minh thông tin, Công an xã Chân Lý đã liên hệ với gia đình, mời người thân đến trụ sở Công an xã nhận diện và làm thủ tục đưa anh về nhà.

Công an xã Chân Lý (Lý Nhân) bàn giao anh Nguyễn Văn Bình về với gia đình.

Đến đón người thân, đại diện gia đình anh trai Nguyễn Hữu Sánh và cô ruột Nguyễn Thị Mừng xúc động, cho biết: anh tên là Nguyễn Văn Bình (SN 1982), trú tại thôn Phương Tảo 2, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư (Thái Bình) bị khuyết tật, câm điếc từ nhỏ, do sơ suất của gia đình sáng 2/7/2020, anh Bình ra khỏi nhà bị lạc, gia đình đã tổ chức đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy.

Nhận lại người thân, thay mặt gia đình, ông Sánh bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Công an xã Chân Lý nói riêng và lực lượng Công an huyện Lý Nhân nói chung.

Đây là việc làm nhân văn, ý nghĩa thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ góp phần xây dựng hình đẹp của lực lượng Công an Hà Nam trong lòng nhân dân./.

Tác giả bài viết: Hồng Sâm

Nguồn tin: cand.com.vn