Hai Thượng úy Công an hiến máu cứu bệnh nhi ở tâm dịch Bắc Giang

Làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch tại Bắc Giang, hai cán bộ Công an nghe tin về 2 cháu bé cần truyền máu gấp nên đã tình nguyện hiến máu cứu các cháu.

Khoảng 6h30 sáng 2/6, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) phối hợp Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang và lực lượng địa phương làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch ở thôn Dần, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, Bắc Giang thì nhận được tin báo, có một bệnh nhi cần truyền máu khẩn cấp.

Thượng úy Lê Bá Tứ và Thượng úy Đỗ Nam Duy chuẩn bị hiến máu cứu các cháu bé bị bệnh tan máu bẩm sinh.

Đó là cháu Nông Văn Tùng (SN 2019), trú tại xã Hữu Sản, bị bệnh tan máu bẩm sinh, hàng tháng cần đến bệnh viện cấp tỉnh trở lên để truyền máu. Sáng cùng ngày là thời điểm cháu bé đến kỳ truyền máu nhưng khu vực thôn Dần đang bị phong tỏa. Nếu việc truyền máu bị chậm trễ thì tình trạng bệnh của cháu có thể chuyển biến xấu.

Nhận được thông tin, dù trong ca nghỉ nhưng ngay lập tức, Thượng úy Lê Bá Tứ, cán bộ Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ (đồng chí trực ca chiều-PV) đã báo cáo xin ý kiến chỉ huy, đồng thời tình nguyện hiến 250 ml máu để truyền cho cháu Tùng. Quá trình truyền máu được thực hiện ngay tại Trạm y tế của địa phương và do các nhân viên y tế chống dịch đang thường trực thực hiện.

Thượng úy Lê Bá Tứ hiến 250ml máu nhóm O để truyền cho cháu Tùng.

"Rất vui vì nhóm máu O của mình phù hợp nên mới có thể góp chút máu đào ủng hộ cháu, trong lúc tình hình dịch bệnh đang phức tạp", Thượng úy Lê Bá Tứ chia sẻ. Sau khi hiến máu và nghỉ ngơi, chiều nay anh lại tiếp tục ra chốt làm nhiệm vụ. Được biết, Thượng úy Lê Bá Tứ từng 5 lần hiến máu, trong đó cách đây khoảng 8 năm anh từng hiến máu đột xuất cấp cứu người bị tai nạn ở Bệnh viện Bạch Mai.

Nhờ được truyền máu kịp thời, sức khỏe của bệnh nhi Nông Văn Tùng đã ổn định, gia đình cháu bày tỏ cảm ơn trước nghĩa cử của cán bộ CSCĐ. Sáng cùng ngày, Thượng úy Đỗ Nam Duy, Phó Trưởng Công an xã Hữu Sản làm nhiệm vụ phòng, chống dịch ở chốt kiểm soát khác cũng đã đến Trạm y tế xã tình nguyện hiến 250ml máu cho một cháu bé bị bệnh tan máu bẩm sinh, mang nhóm máu AB.

Ngay tại tâm dịch, dưới thời tiết nắng nóng khó chịu vẫn có những nghĩa cử đẹp của CBCS Công an vì dân phục vụ, "lúc dân cần, lúc dân khó có Công an"...

Tác giả bài viết: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: cand.com.vn